Triển lãm "Trường Sa nhớ Bác"

Thứ ba, 20/05/2025 08:45

Sáng 19-5, trong không khí thiêng liêng của ngày kỷ niệm 135 năm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu (1890-2025), Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh thời sự, nghệ thuật mang tên "Trường Sa nhớ ơn Bác" tại Đường sách TP Hồ Chí Minh.

Các chiến sĩ hải quân bên những bức ảnh được chụp về đơn vị mình.
Tác phẩm: Vòng hoa viếng Bác của nhiếp ảnh Bùi Quang Vũ.

Triển lãm cũng là hoạt động ý nghĩa chào mừng 70 năm ngày truyền thống Hải quân nhân dân Việt Nam 7-5 (1955 - 2025). Triển lãm trưng bày giới thiệu đến công chúng 70 tác phẩm đặc sắc của 7 nhiếp ảnh gia: Nguyễn Trang Kim Cương, Phó Bá Cường, Bùi Quang Vũ, Vũ Duy Bội, Trần Đắc Hưng, Đào Văn Sử và Phạm Đức Minh.

Đây là các tác phẩm được sáng tác trong chuyến công tác tại quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 vào tháng 4 và tháng 5-2025, ghi lại những khoảnh khắc chân thực, xúc động về đời sống, tinh thần của quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió.

Đáng chú ý, hình ảnh lễ thắp hương tưởng niệm Bác Hồ tại đền thờ trên đảo Trường Sa, các chiến sĩ thủy thủ làm lễ dâng hương trước khi tàu ra khơi, hay câu nói của Bác "Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước" được khắc họa bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh tinh tế, đầy cảm xúc. Đó không chỉ là tư liệu quý mà còn là thông điệp thiêng liêng, nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tác phẩm Đoàn kiều bào thăm Trường Sa của tác giả Bùi Quang Vũ.
Các chiến sĩ hải quân bên những bức ảnh được chụp về đơn vị mình.

Không chỉ dừng lại ở hình ảnh trang nghiêm, triển lãm còn phản ánh sinh động đời sống sinh hoạt, tinh thần kiên cường, lạc quan của cán bộ, chiến sĩ và người dân trên đảo, Nhà giàn DK1. Những nụ cười, ánh mắt, bàn tay lao động, tất cả tạo nên một bức tranh đầy nhân văn về tình quân dân gắn bó, chan chứa nghĩa tình. Triển lãm "Trường Sa nhớ ơn Bác" không chỉ là một sự kiện văn hóa nghệ thuật đơn thuần. Đó là một không gian lắng đọng, nơi công chúng được kết nối với Trường Sa không bằng con tàu mà bằng trái tim; không bằng địa lý mà bằng ký ức, tình yêu quê hương và lòng biết ơn đối với vị lãnh tụ vĩ đại.

Thông qua mỗi khuôn hình, người xem không chỉ thấy được vẻ đẹp hùng vĩ và tầm quan trọng chiến lược của biển đảo, mà còn được khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là trong thế hệ trẻ hôm nay.

Hương Trần

Hơn 700 phóng viên đăng ký tác nghiệp tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Ngày 18-4, tại Hà Nội, Bộ VH- TT và DL phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Ngoại giao, UBND TPHCM tổ chức Họp báo các hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Trường Sa - những cung đường xanh mùa Xuân

Có những cung đường, có những khoảnh khắc gặp một lần có thể quên ngay, nhưng cũng có những cung đường đi, đến một lần rồi xa nhưng cả đời sẽ chẳng bao giờ có thể nguôi ngoai được. Hải trình đến với Trường Sa là cung đường ấy.

Trường Sa trong tôi

Từ ngày 5-4 đến 11-4-2024, theo chân Đoàn công tác số 5, tôi vinh dự lần đầu tiên được đến thăm một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1.2. Chuyến đi 7 ngày lênh đênh trên tàu Kiểm ngư KN39 đã để lại trong tôi nhiều cảm xúc khó tả, những kỷ niệm thật đẹp về biển đảo quê hương